KhiLanhDaoVoDao

 

Khi lãnh đạo vô đạo

 

Cả trăm đối tượng tấn công lực lượng bảo vệ rừng

Cập nhật lúc 14:10, Thứ ba, 12/04/2011 (GMT+7

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/c-tr-m-i-t-ng-t-n-cong-l-c-l-ng-b-o-v-r-ng-1.292073#G3qeatHD2RAP

 

Lãnh đạo vô đạo mãi, bàn dân ắt có ngày nổi loạn. Đọc Đông Châu Liệt Quốc thì thấy, cần chi tới triết lý "duy vật biện chứng".

Lực lượng công an hùng mạnh tới mấy cũng không thể kiểm soát được hành động hàng ngày của 80 triệu người. Cứ xem sự tự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa xưa thì biết. Cứ xem tình hình hôm nay trong nhiều nước Ả Rập cũng rõ.

Cứ thế này mãi, xã hội Việt Nam mất nền tảng văn hoá và đạo đức thường ngày, và ngày càng tan nát, thối rữa.

"Buồn vào hồn không tên" ?

Thế nào cũng phải đặt một cái tên thích đáng cho sự kiện này. Chế độ Maffia ?

2011-04-12