Không hiểu được

Sống ở đời, không gì bực hơn là : không hiểu.

Làm oép ămvc, với những công cụ đơn sơ nhất, ai cũng có thể "hiểu", dùng hay thay thế bằng công cụ đơn sơ khác, ta muốn vậy, ta dùng cùng lúc đủ thứ định trình (software), lúc chạy lúc không, lúc chạy loạn.

Đương nhiên, chúng nói tại sao chúng chạy loạn. Nhưng ta không hiểu nổi chúng nói gì vì ta không biết chúng vận động theo lôgic nào.

Đương nhiên, lôgíc vận động ấy, ta có khả năng hiểu vì ta vốn hiểu định trình (algorithme) là gì, vận động như thế nào trong bối cảnh nào. Nhưng ta không có thời giờ học "nghệ thuật" xào nấu mỗi ngày mỗi thay đổi ấy và những khiếm khuyến đương thời của nó. Ta đành xử lý như con người cần thoát đám mây mù : mò mẫm tìm một giải pháp ít mất thời giờ hơn là tìm hiểu bế tắc hành động của ta. Triết học gọi là : chủ nghĩa thực dụng, pragmatisme. Chán thật.

Không hiểu nổi quan-hệ của mình với vật-giới, quan-hệ đơn giản nhất của con người với thế-giới, làm sao hiểu nổi quan-hệ phức tạp hơn của mình với nhân-giới, với chính mình ? Hè hè.

2015-09-28