Néfertiti ở ta

 

Afficher l'image d'origine

Néfertiti 1370 - 1333/34 av. J.-C

 

 

 

Với người Tây Âu, một trong 2 người đản bà đẹp nhất của nhân loại, cũng như Cléopâtre, là một nàng tiên Ai Cập.

Lúc ta học năm đầu dược khoa, đi thực tập, chùi kính, lau nhà, bán thuốc, bắt gặp bức tượng của nàng, ta sững sờ biết tới tên nàng.

Rồi ta có dịp qua Đức, vào viện bảo tàng chứa bức tượng đó xem sao. Vẫn sững sờ. Lại biết thêm : để h́nh thành nét mặt này, người ta, thuở đó, đă vận dụng hết những kiến thức và lư tưởng toàn hảo về không gian để tác tạo bức tượng này. Thực hư thế nào, ta không biết.

Nhưng ngắm gương mặt này, ta bỗng thèm được làm một thắng đàn ông xứng đáng với vẻ đẹp của nó.

Chỉ thoáng thèm thôi. Nàng chết lâu rồi. Ta chỉ có khả năng làm đàn ông với đàn bà c̣n sống thôi. Đáng lắm, nhưng chẳng dễ tí nào. Hè hè…

2015-11-28