Triết gia PhuLăngXa xưa và nay

Triết gia PhuLăngXa xưa và nay

Xưa kia, tuy chưa xưa lắm nhưng cũng đã quá xưa rồi, đời nay thời gian người nó thế, trí nhớ người nó thế, ngắn ngủi kinh hoàng, J-P Sartre :

– bán báo ở chợ (chẳng khớp với con người chàng tí nào), không để phổ biến tư tưởng của mình, để bảo vệ tự do ngôn luận của người khác

– họp mít-tinh với sinh viên (ít nhiều hợp với con người chàng) ở đại học và cư xá sinh viên để bày tỏ tấm lòng và nghe ngóng

– đứng trên thùng gì gì đó nói chuyện với công nhân đang đình công ở Renault Boulogne-Billancourt. Tếu hết sảy, chắc chắn chẳng ai hiểu chàng nói gì, chỉ biết đó là nhà văn có tiếng đến ủng hộ mình thôi, thế cũng được rồi.

Ngày nay triết gia PhuLăngXa thời thượng chiếm hữu media, vài năm són ra một best-seller, đến hè đi bán thuyết trình trên những thuyền du lịch sang trọng cho du khách có thừa tiền nhưng thiếu ngôn từ để tự mình tư duy, tự mãn vỗ tay cổ vũ. Sướng thật. Mỗi ngày bốc phét 1 giờ, chịu đựng những lời tán tụng chết người một giờ nữa, rồi quay về "phòng" 4 310 euros / đêm để thưởng thức… chỉ mình ![1]

Ngày nay, ở PhuLăngXa quận, chưa bao giờ ngôn ngữ  triết đáng tiền như thế. Kinh tế thị trường toàn nhân hoá muôn năm !

Dĩ nhiên, triết học PhuLăngXa ngày nay không chỉ có thế thôi. Mong rằng phần còn đáng nghe sẽ không tiêu vong trong thuỷ triều của triết học thị trường toàn cầu hoá.

Hè hè…

2010-09-27



[1]http://www.monde-diplomatique.fr/2009/08/FONTENELLE/17746