Ông Đường thân mến,
 
File bản thảo chuyển font chữ mà ông gửi cho tôi tôi đă sửa lại. Truyện này tôi chưa khắc phục được v́ lối cách tôi viết cuốn truyện này. Đôi khi tôi viết ứng tác trên một diễn đàn mà tôi hay tham gia, rồi mới copy về máy tính ở nhà đôi khi thi viết thêm vài đoạn vài chi tiết từ máy tính ở nhà. Tuy nhiên những đoạn gần đây nhất th́ tôi đă để hoàn toàn là font chữ Unicode.  Nếu ông cảm thấy thú vị th́ những email sau tôi sẽ lần lượt gửi cho ông những trích đoạn khác, tuy nhiên trước đó tôi sẽ chuyển font chữ trước khi gửi tới ông.
 
Kèm theo email này là 2 file h́nh do nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh chụp cho tôi mấy ngày gần đây. Tại SG tôi cũng có lưu tới và gặp gỡ những văn nghệ sỹ trẻ, tuy nhiên công việc của tôi hiện giờ tại Bệnh Viện Biên Hoà th́ đă dừng lại nên việc tôi ở lại đó gặp rất nhiều khó khăn. Thú thực tôi không có nhiều can đảm như nhóm thơ Mở Miệng hoặc Nguyễn Quốc Chánh.( File tôi dự định gửi cho ông vào tuần sau th́ sẽ có tính trực diện hiện tượng hoặc phê phán xă hội ǵ đó hơn ). Nếu như việc sáng tác và gửi lên mạng và báo chí hải ngoại không đem lại lợi ích trực tiếp cho những người sáng tác như tôi bằng tiền bạc, th́ tôi hi vọng được chia sẻ một số những suy nghĩ của tôi về thực trạng văn chương trong nước để nhằm t́m ra một giải pháp tốt hơn.
 
Chúc ông một năm mới nhiều niềm vui và thành công.
 
NTTQ.
 
 


Nouveau : téléphonez moins cher avec Yahoo! Messenger. Appelez le monde entier à partir de 0,012 €/minute ! Téléchargez la version beta.