Phan Huy Đường giới thiệu
Những con người tử tế và dũng cảm
Nguyễn Quang Lập vừa bị bắt. Tôi đã từng đọc văn của anh, đã dịch một truyện ngắn của anh để giới thiệu văn chương của anh cho độc giả Pháp trong Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam, En traversant le Fleuve, nxb Philippe Picquier, hiện nay vẫn còn phát hành dưới dạng Livre de poche, Sách bỏ túi. Mấy năm qua, đã có nhiều thư ngỏ, lời kêu gọi, tuyên ngôn… trên oép khẳng định quyền làm người của người Việt trong nhiều lĩnh vực, không chỉ văn chương. Trong những người ký tên, có một số bạn của tôi, một số nhà văn, nghệ sĩ hay trí thức, học giả tôi quý trọng. Nhiều lúc, tôi cũng muốn cùng ký tên, với tư cách mình vốn là người Việt, muốn mọi người Việt có quyền làm người. Nhưng cuối cùng tôi chưa hề làm. Vì lý do riêng, không phải là an ninh bàn thân hay gia đình (tôi sống ở Pháp, gia đình tôi đã phân tán khắp mấy châu) hay quyền lợi (tôi không có quan hệ nào với Ziao Chỉ Quận trong lĩnh vực này). Vì tôi có quan điểm cá biệt về hành-động gắn liền với ngôn-ngữ, có thể gây hiểu nhầm. Nhưng lòng tôi không yên được với sự im lặng ấy. Vậy, từ hôm nay, mỗi lần tôi gặp sự kiện này, tôi sẽ giới thiệu với độc giả. Như một lời cảm ơn những con người đã can đảm dấn thân đòi hỏi quyền làm người của người Việt. Kích thước văn học và nghệ thuật của hành-động này thật lớn. Đương nhiên, tuỳ hoàn cảnh, trong danh sách ký tên cũng có thể có người muốn lạm dụng ; qua thời gian, thái độ và hành động của từng người cũng sẽ cho ta biết. Nhưng, cơ bản, những ai, hôm nay, bảo vệ Nguyễn Quang Lập làm người, đều là người tử tế, thậm chí dũng cảm khi còn đang sống hay có gia đình ở VN. phđ |
http://www.diendan.org/viet-nam/tra-tu-do-cho-nguyen-quang-lap http://www.diendan.org/viet-nam/thu-keu-goi-ho-tro-quoc-te-ve-vu-ho-duy-hai
|