Trong “Trò Chuyện Với Dòng Sông” (nxb Đà Nẵng, 2009), nhà thơ Thanh Thảo viết nhiều chân dung văn học – về những nhà giáo kiêm nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình “bình dị và nhiều khi bị khuất lấp”. Thật vậy, trừ Tế Hanh và vài nhân vật khác, những người còn lại nếu Thanh Thảo không viết ra thì ngay cả đồng hương của họ cũng hiếm khi biết đến. Thanh Thảo viết với cái nhìn sâu sắc tình cảm của nhà thơ, với nhận xét vô tư thâm trầm của người làm văn học, với sự thẳng thắn vượt qua những rào cản kiểu này hay kiểu khác để chỉ đạt đến đỉnh nhân văn.
Bằng vốn sống dồi dào và những giao tình quý báu, Thanh Thảo đã cho độc giả biết thêm một số khuôn mặt của nền văn học hay báo chí quê nhà với giọng văn nhẹ nhàng, dí dỏm, đôi lúc có xen chút chua cay thời thế.
Lần lượt trên diễn đàn này, chúng tôi xin giới thiệu một số nhân vật trong “Trò Chuyện Với Dòng Sông”, khởi đầu là những tác giả cùng quê hương xứ Quảng.
Xin chân thành cám ơn nhà thơ Thanh Thảo.
Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Miêng