VuAnPolanskyVaChinhTriPhap

 

VỤ ÁN POLANSKI VÀ CHÍNH TRỊ PHÁP

 

Nếu ngày 6-10 vừa qua toà án Thụy Sĩ từ chối việc phóng thích nhà làm phim Polanski, thì bộ trưởng bộ Văn hoá Pháp là Frédéric Mitterrand cũng bị giới chính trị nói chung và phe cực hữu Front National nói riêng, quây ông vào rọ. Trong khi Polanski có nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ chịu tội thì Frederic Mitterrand bị phe cực hữu và một số nhân vật Xã hội đang đòi ông từ chức. Tối ngày 8, theo lời khuyên tích cực của điện Élysée, Frédéric Mitterrand đã trần tình trên đài truyền hình TF1 về «tư cách» của mình, và ông tuyên bố không có ý định rời khỏi chính quyền.

 

Mọi việc bắt đầu xôn xao trong giới chính trị khi hai bộ trưởng Ngoại giao Bernard Kouchner và bộ trưởng Văn hoá Frédéric Mitterrand can thiệp đòi được trả tự do cho Polanski ngay, trong 2 tuần qua. Người ta đặt câu hỏi phải chăng hai vị chính khách này đã quá vội vàng trong việc bào chữa cho can phạm, khi hành vi là một tội phạm nghiêm trọng: liên hệ tình dục với trẻ vị thành niên 13 tuổi. Chính điều này đã khiến người ta quay lại quyển La Mauvaise vie mà Frédéric Mitterrand đã xuất bản năm 2005, best seller nhưng chẳng gây tai tiếng. Front National giở lại từng trang, nêu từng câu Frédéric mô tả thời kỳ du lịch sex và bày tỏ thích thú việc buôn dâm của con trai tại Thái. Tự biện hộ, ông công nhận mình là đồng giới tính nhưng không công nhận dính vào trẻ vị thành niên, vì những ngưòi ông gần gũi thường khoảng 40 tuổi, rằng việc ông trả giá cho những quan hệ này là «một sai lầm, nhưng không là tội phạm hay là lỗi».

 

Nếu Frédéric vẫn chỉ là nhà văn và thực hiện nhiều mục truyền thông thì lại khác, đằng này ông vào chính phủ, một chính phủ luôn lên tiếng bảo vệ những tệ trạng tình dục, nên mặc dầu được ông Sarkozy, Carla và Fillon hay Brice Hortefeux nâng đỡ, nói chung các nghị sĩ UMP có phần nào gượng gạo. Tại Pháp, dân chúng phớt lờ sự liên quan giữa sex và chính trị, nhưng luôn rất nhạy cảm khi dính líu đến sex tour hay ấu dâm. Đêm qua trên TF1, dù Mitterrand kết án hai tội trên, ông cũng bị xem là có liên can đến hai tội đó.

 

Vào chính phủ tháng 6 vừa qua, Frédéric Mitterrand (cháu cựu tổng thống Mitterrand, chưa bao giờ là Xã hội, cũng như đã không ủng hộ ông bác) đã binh vực cho nhà làm phim Polanski: «nhìn thấy ông ta bị vất làm mồi vì một chuyện cũ rích không ý nghĩa gì (…), thì thật  kinh hoàng». Chính những từ này đã gây sốc cho nhiều hội đoàn, trong đó hội «Innocence en danger» đã viết thư ngỏ cho hai bộ trưởng nêu trên : «Theo quý vị, việc hãm hiếp một đứa bé 13 tuổi là thực sự vô nghĩa hay sao? Phải chăng việc liên hệ tình dục giữa một người lớn và một trẻ vị thành niên dưới mười lăm tuổi, được xem là tội phạm tại Pháp cũng như tại Mỹ, phải hiểu rằng được miễn trừng phạt?». Và họ yêu cầu hai bộ trưởng phải «làm sáng tỏ những mơ hồ» trong tuyên bố của mình. Nếu ông không quá hăng say bảo vệ Polanski thì chắc chắn không ai nhắc đến La Mauvaise vie mà ông cho rằng không phải hoàn toàn là tự truyện. Hè vừa rồi ông Sarkozy đã đọc quyển sách này và khen tác giả «can đảm và tài ba».

Mặc dù dư luận cho rằng những trần tình của Frédéric Mitterrand là chân thật, rõ ràng và thuyết phục, nhưng không thuyết phục được Marine Le Pen, phó chủ tịch cực hữu Front National. Bà cho rằng sau bữa phỏng vấn 8-10, ông càng nên từ chức hơn nữa, bởi vì khi muốn làm cho dân Pháp tin rằng «trẻ con» mà ông gần gùi thường vào khoảng 40 là đã châm thêm sự căm phẫn. Mọi phương tiện truyền thông tạm để qua một bên Áp-phe Clearstream với cựu thủ tướng De Villepin, bỏ Áp-phe Polanski để hăng say với Áp-phe Mitterrand. Nếu sự việc gây sôi nổi thả dàn như vậy vì vượt qua phạm vi chính trị, nó đụng chạm đến luân lý và nền đạo đức quần chúng mà một xã hội già như Pháp vẫn còn trọng vọng. Người ta vừa bàn tán vừa chờ cơn bão đi qua.

 

Xuân Sương

Paris, Sept. 2009